Buổi đầu tiên đi học của em cũng chính là ngày khai trường đầu tiên mà em được tham dự, đó là một ngày trọng đại và rất ý nghĩa đối với em, đánh dấu mốc đầu tiên trong cuộc hành trình chinh phục tri thức của em. Em vãn luôn ghi nhớ những gì đã diễn ra trong
Nhà em cách trường không xa, nhưng hôm đó mẹ đã chuẩn bị rất sớm để đưa em đi cho kịp giờ, 6h30 mẹ đưa em tới trường. Bước ra ngoài đường em mới cảm nhận rõ không khí của ngày khai trường, hầu như ai cũng đang nô nức, hồ hởi đi tới trường dự khai giảng, khắp con đường biết bao nhiêu màu áo trắng học sinh, bao nhiêu chiếc khăn quàng đỏ tung bay trên cổ áo. Nhìn hình ảnh đó em cảm thấy thật tự hào và hãnh diện làm sao khi được trở thành một người học sinh. Tới trường, em chào tạm biệt mẹ rồi được các cô giáo mặc áo dài dẫn vào trường, ngôi trường thật đẹp và khang trang, cờ hoa rồi băng rôn và bóng bay rất rực rỡ.
Không khí của ngày khai trường thật thiêng liêng, nghe từng tiếng trống trường em cảm thấy như đang hối thúc chính mình hãy học tập thật tốt. Nhìn những quả bóng bay bay lên em hi vọng những ước mơ của em cũng sẽ được chắp cánh bay cao xa như thế trên ngôi trường này.
chúc bạn học tốt
cho mình xin hn nhé