Bài Làm :
Em trai em năm nay mới lên lớp 1. Dáng người của em ấy trông khá là đầy đặn và cân đối. Nhưng đối với các bạn của em ý thì em ý khá là nhỏ con, thấp bé hơn hẳn. Em trai em là một học sinh ưu tú của lớp. Khuôn mặt của em ý bầu bĩnh, đáng yêu và vì còn nhỏ nên em ấy có làn da trắng trẻo và min màng đúng chuẩn da em bé. Đôi mắt em ấy long lanh như có nước, hai cái má mũm mím đến dễ thương. Em ấy cũng rất hay cười, lúc cười thì em ấy để lộ hàm răng khểnh, trắng muốt cùng chiếc môi căng mọng, chúm chím. Mai tóc em màu đen nhánh, được mẹ cắt gọn trông khá đẹp mắt. Còn bé mà đã biết nhảy, biết hát y như ca sĩ, diễn viên vậy ; hơn thế nữa là em ấy còn rất nhanh nhẹn và thông minh. Em yêu em ấy lắm, thật may mắn và đáng trân trọng khi có người em như vậy.
- Câu trần thuật đơn có từ là : "Em trai em là một học sinh ưu tú của lớp."
- Từ láy : Đầy đặn, chúm chím, may mắn, trân trọng