Bài làm:
Em có một người bạn tên là Nguyên. Bạn thường mặc một bộ đồng phục ngay ngắn, gọn gàng. Áo sơ mi trắng với quần âu đen cho thấy bạn là người rất tỉ mỉ và tinh tế. Nguyên có dáng người dong dỏng cao, hơi gầy. Làn da trắng như trứng gà bóc. Mái tóc đen, dày luôn được cắt tỉa gọn gàng lâu lâu lại lòa xòa trước trán trông thật đẹp. Khuôn mặt tuấn tú đậm chất thư sinh. Bạn có đôi mắt đen lay láy, luôn chất chứa sự lạc quan, vui vẻ. Mỗi khi cần tập trung, đôi mắt ấy sẽ chẳng bao giờ chớp lấy một lần. Khi tức giận Nguyên thật sự đáng yêu với đôi má phồng lên tròn xoe xoe. Em rất yêu quý bạn, mong rằng em sẽ lai được học cùng bạn vào năm tiếp theo.