Đến trường học mỗi ngày mang đến cho em vô vàn cảm xúc. Em vô cùng náo nức mỗi sớm mai để được khởi đầu ngày mới với những kiến thức được thầy cô truyền dạy. Trên chiếc xe đạp, em chào bố mẹ và vui vẻ đến trường. Con đườn quê vòng vèo, uốn lượn với những hàng cây xanh thẫm đã đồng hành cùng em suốt bao năm học. Em gặp vô số bạn bè cũng đang cong mình đạp xe. Chúng em hòa vào nhau trong những câu chuyện, trong niềm vui ngày mới. Những áp lực từ ngày đầu tiên bỡ ngỡ đến giờ đã được thay bằng sự từng trải trong những cô cậu học trò nhỏ để chúng em được sống hạnh phúc trong ngôi nhà thứ hai với cha mẹ là thầy cô, bạn bè là anh em luôn ở bên vỗ về! Chao ôi, đến trường sao mà vui thú!