Bài thơ số 1 cho ta thấy được công lao cha mẹ nuôi con vất vả nhiều bề, họ làm cực nhọc chỉ mong cho con mình khôn lớn, cảm thông với tình cảm thiêng liêng ba mẹ dành cho con. " Công cha " trong bài được ví như ngọn núi thái sơn cao vút nói về công lao to lớn, gánh nặng của cha. Còn "nghĩa mẹ" thì ví như nước ở biển đông , nhiều vô tận, bát ngát mênh mông không ai che lấp được. Công lao ấy còn được thể ra bằng 9 chữ cù lao : sinh, cúc , phủ , súc ,trưởng, cố , dục , phục , phúc. qua đó, ta thấy bài thơ này chủ yếu khuyên người con biết kính trọng, biết ơn công lao to lớn vất vả của cha mẹ, hiểu được cái 9 chữ cù lao mà cha mẹ đã dành cho mình, đã trải qua trong cuộc sống, công lao ấy là một nguồn sức mạnh dồi dào cho ta lấn bước tới thành công. vote và cho mình ctlhn nha