Đất nước Việt Nam vừa trải qua một đợt dịch bệnh vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng vừa qua được khó khăn chưa được bao lâu thì miên Trung - một vùng của đất nước Việt Nam lại phải đương đầu thiên tai, lũ lụt. Khác với mọi năm, đây là lần lụt có thiệt hại nhiều vô kể. Số người bị thương có hơn 500 người, và con số tử vong lên đến hơn 30. Ngoài ra, thiệt hại về kinh tế cũng để lại hậu quả rất lớn cho miền Trung, con số đó đến giờ đã hơn tới 3000 tỉ. Đi đến đâu, ta cũng gặp nước và nước. Còn gì buồn hơn cho những gia đình có người thân mất do bão lũ, những gia đình tay trắng, tan cửa nát nhà. Ôi! Miền Trung đáng thương làm sao. Trong hoàn cảnh như vậy, Đảng và Nhà nước cũng rất quan tâm, làm tròn trách nhiệm của mình cho những cán bộ chiến sĩ đi giúp người dân. Không chỉ vậy, còn có những nhà hảo tâm, mạnh thường quân đi phát đồ dùng, vật dụng, thức ăn uống để người dân miền Trung có thể vượt qua được sóng gió lần này. Mỗi người đều nhận ra được trách nhiệm của mình lúc này, từ miền Bắc cho tới Nam, từ những vùng nông thôn hay thành thị đều đứng lên hỗ trợ miền Trung. Nhờ vậy mà, nỗi buồn, nỗi mất của bà con đã được dịu đi bấy nhiêu. Qua đó, ta cũng thấy được trách nhiệm của mình, đừng ích kỉ mà hãy hào phóng cho đi để giúp những người đã và đang gặp khó khăn.
_ Quan hệ từ : của