Trong kho tàng tục ngữ dân gian đặc sắc của dân tộc ta, thật thiếu sót nếu không kể đến câu tục ngữ " thương người như thể thương thân". Câu tục ngữ nhắc nhở mỗi người rằng chúng ta yêu thương, trân trọng, chăm sóc người khác như thể chính chúng ta vậy. Đó là lời răn dạy vô cùng sâu sắc. Yêu thương người khác đặc biệt là những người còn gặp nhiều khó khăn luôn là truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta.Mỗi người muốn tồn tại trong xã hội đều phải gắn bó với cộng đồng, không thể nào và cũng không nên tách rời khỏi tập thể. Vì vậy, thương thân như nào thì thương người thế ấy, bởi biết đâu cũng có lúc chính bản thân ta gặp khó khăn. Biết bao lần toàn dân ta đã hưởng ứng tích cực lời kêu gọi "một miếng khi đói bằng một gói khi no" của Đảng và Nhà nước ta đã quên góp từ tiền bạc đến thuốc men vật dụng cần thiết chia sẻ nỗi đau với các nan nhân bị thiên tai lũ lụt. Thời gian có thể qua đi nhưng giá trị của câu tục ngữ ấy vẫn vẹn nguyên.