Khi vào lớp học, tâm trạng của nhân vật "tôi" trong Tôi đi học cũng có nhiều thay đổi. Cậu bé ấy trở nên hồi hộp, bỡ ngỡ vì lúc này đây phải thật sự xa vòng tay mẹ. Đặc biệt, tại một môi trường mới, tâm trạng của "tôi" phần nào còn gắn nhiều với bỡ ngỡ. Có lẽ vì thế mà cậu cảm nhận được "mùi hương lạ xông lên". Nhìn những hình treo trên tường, cậu bé thấy lạ và thấy hay. Nhưng khi nhìn sang người bạn ngồi bên, nhìn bàn nhìn ghế, tôi lại thấy có sự quen thuộc đến lạ. Có lẽ đó là sự đánh dấu ban đầu cho những thích nghi trong cậu bé. Và hơn hết, nhìn cảnh chú chịm bay bên ngoài, nhìn đôi cánh muốn bay ấy vừa có cái bỡ ngỡ, vừa có cái hồi hộp trong cậu học trò nhỏ. Nhưng rồi tôi đã đắm mình trong không khí lớp học và bắt đầu những dòng chữ đầu tiên: "Tôi đi học".