Hai tuần nghỉ Tết Âm lịch trôi qua, đáng lẽ mọi nơi, mọi người lúc này phải vui vẻ, năng động trở lại cuộc sống thường nhật, đường phố phải đông đúc, nhộn nhịp như bản chất của nó. Nhưng không! Dường như lúc này, người dân Việt Nam, mà không chỉ thế, toàn thế giới đang lo sợ, đếm từng ngày ẩn mình trong căn nhà nhỏ để đề phòng ,để tránh xa khỏi nguy hiểm. Đại dịch! Một đại dịch lớn của thế kỉ đã xảy ra, làm cho các bác sĩ, nhà y học cùng dân chúng phải khiếp sợ- đại dịch 2019-NcoV( có đề xuất sẽ đổi lại thành đại dịch NPC) . Nói một chút về đại dịch này, dịch 2019-NcoV là dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Chúng bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, rồi lây lan nhanh ra toàn đất nước này và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Tính đến 7h30 ngày 11/2, đã có ít nhất 42638 ca nhiễm bệnh, trong đó có 1216 ca tử vong và tất nhiên con số đó sẽ ngày càng tăng nếu chúng ta không biết cách để phòng chống. Thật khủng khiếp! Nhiều người không khỏi hoang mang, lo lắng về điều này. Nhưng đừng lo! Tình hình dịch bệnh đã diễn biến tốt, nhưng nó đã để lại vô vàn hậu quả cho các ngành kinh tế, du lịch, xuất khẩu, nhập cảnh và nhiều ngành khác. Là một người Việt bây giờ, chúng ta cần phải biết những cách phòng chống dịch, cần phát hiện và cách li sớm người nghi bị nhiễm, đồng thời phải cập nhật tin tức thường xuyên mỗi ngày. Phải nói rằng tuy số người chết đã vượt quá đại dịch SARS( năm 2003), nhưng các chuyên gia cho rằng nó sẽ ko kéo dài như đại dịch trước đó. Vì thế, mỗi người, mỗi cá nhân cần đề phòng nhưng không được hoảng sợ, không tung tin thất thiệt, gây lo sợ. Với tình hình hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng đại dịch sẽ sớm bị đẩy lùi, mọi người sẽ ko còn phải sống trong sự sợ hãi. Tiến lên! Thế giới quyết thắng đại dịch.