Người lao động luôn để lại trong ta những ấn tượng tốt đẹp. Họ là những người làm công việc lao động chân tay, công việc nhà nông, đồng áng vất vả. Họ chịu vô vàn những khó khăn, vất vả, cực nhọc. Ngày ngày trên ruộng đồng, họ lo từng chút, từng chút, lo tiết trời đổi thay, lo đủ bề cực nhọc. Cuộc sống lao động chắc chắn không bao giờ là dễ dàng và người lao động xưa chính là con kiến, con cò cần mẫn lo toan đủ việc. Cuộc sống sẽ không bao giờ là đủ. Vất vả, khó nhọc vẫn mãi ở bên những người lao động ngày này tháng khác. Nhưng chắc chắn, người lao động chân chất, thật thà nhất định rồi sẽ có tương lai tươi sáng, hạnh phúc.