Văn bản Bài học đường đời đầu tiên rút ra cho mình rằng: chúng ta không nên giống nhân vật dế mèn trong văn bản vì do sự hung hăng, tự kiêu, tự phụ cho rằng mình là nhất , của chú Dế Mèn mà Dế Choắt đã hi sinh oan uổng.Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những hành động ngông cuồng thiếu suy nghĩ , đến lúc đó thì đã quá muộn rồi .Bài học ấy thể hiện qua lời khuyên chân tình của Dế Choắt: “Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy”. Thay vì chỉ trêu chọc và làm hại người khác thì chúng ta nên giúp đỡ họ, nếu làm vậy chúng ta cảm thấy rất vui và cũng đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn rồi đó!
@Như Eo Vì~ :3
Tớ viết hơi ngắn ko hay mong bn thông cảm