Những ngày tháng chiến đấu với dịch Covid này có lẽ sẽ in thật sau trong trái tim em. Bởi có những chiến, bác sĩ, tình nguyện viên ngày đêm gồng mình chống bệnh. Những ngày tháng năm mới, trong khi mọi người còn đang vui vẻ ăn tết thì các bác sĩ lại phải túc trực hàng đêm chữa trị. Thật vất vả! Bao nhiêu bác sĩ ngã gục xuống vì mệt mỏi, vì thiếu ngủ, bao nhiêu công nhân xây dựng ngủ bờ ngủ bụi vì lao động kiệt sức. Trong lúc ấy cũng có biết bao nhiêu sinh mạng đang bị tử thần lăm le cướp lấy, đáng sợ. Những lúc như vậy, em thấy rõ nhất chính là tình đoàn kết của nhân loại. Thật thiêng liêng và cao cả.