Gia đình là nơi mà ta có thể trở về, tin tưởng và bảo vệ nó. Với tôi cũng vậy, mỗi khi về nhà, quay về với tổ ấm của mình mà mọi buồn phiền trong lòng cũng chợt biến mất. Khi đó, ta có thể trở về với vòng tay ấm áp của mẹ, những câu hỏi han về tình hình học tập của bố, những trò nô đùa của hai đứa em. Chỉ cần vậy thôi là quá đủ. Gia đình đối với tôi, chỉ cần thế mà thôi. Không cần phải quá cao sang, giàu có chỉ cần những thành viên yêu thương và đùm bọc lẫn nhau cũng là niềm vui. Tôi yêu gia đình mình và sẽ cố gắng để bảo vệ nó. Mong rằng mọi người trong gia đình sẽ luôn hòa thuận, bởi đó là nguồn động lực lớn nhất của tôi.
-----------------------
P/s: Mong giúp được bạn ạ, cho mình CTLHN nhé
#Cynthia