Mất gốc là một trong số nguyên nhân lạc vào không gian "mù tịt". Có rất nhiều người bị mất gốc các môn học và họ không biết làm thể nào để có thể giải thoát ra được con đường "mù tịt' của họ. "Nơi bắt đầu" chính là nguyên nhân dẫn đến mất gốc. Tuy nhiên, theo tôi thì "nơi bắt đầu" cũng không phải là nguyên nhân chính dẫn đến việc mất gốc, mà còn là hành trình giúp ta khôi phục lại những thứ bị mất gốc.
"Nơi bắt đầu" là khởi nguồn lựa chọn của mỗi người. Ai cũng có thể chọn bước tiến cho mình. Và kiến thức cũng vậy, hình trình đi tìm kiến thức cũng sẽ có "nơi bắt đầu", họ sẽ bắt đầu những công việc nhẹ nhàng bằng những câu hỏi bình thường. Khi bắt đầu xuất phát, họ sẽ cảm thấy công việc ngày càng khó, thậm chí còn không thể vượt qua được nó, trở thành những câu hỏi "hóc búa" mà các nhà chuyên gia cũng không thể giải. Tuy nhiên, người tạo ra câu hỏi sẽ biết, họ là những người còn "siêu nhiên" hơn cả các chuyên gia. Họ đều là khởi nguồn của "nơi bắt đầu" của hành trình đi tìm kiến thức.
Không biết đúng không nhưng thui, giúp "đại" à! >v<