Cha ông ta vẫn thường răn dạy con cháu: Thương người như thể thương thân. Đó chính là lời khuyên mỗi người phải biết sống bác ái, chân thành, yêu mến người khác như chính bản thân mình. Nếu ta không muốn phải chịu đau khổ và chỉ muốn đón nhận hạnh phúc thì mọi người xung quanh ta cũng như vậy. Vì thế, ta cần có thái độ, tình cảm cũng như cư xử cho thích đáng. Khi có được lối sống ,quan niệm Thương người như thể thương thân, ta sẽ trở nên bao dung hơn, độ lượng hơn và biết yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn. Nó không chỉ giúp trái tim con người thêm rộng lớn mà còn làm giàu, làm đẹp tâm hồn, trái tim ta. Vượt lên trên ích kỉ nhỏ nhen, con người sống bằng sự chân thành, ấm áp và sẽ biết cho đi. Trong cuộc sống, ta đã gặp rất nhiều con người có cho mình lối sống cao đẹp ấy. Đó là những y bác sĩ trong tâm dịch Bắc Giang, là đồng bào cứu trợ miền TRung bão lũ. Thương người như thể thương thân chắp cánh cho tình yêu thương, nhân rộng lòng yêu và giúp cuộc đời này đẹp ,đáng sống, đáng trân hơn bao giờ hết. Trong một xã hội mà con người biết đón nhận, biết trao yêu thương thì xã hội đó tốt đẹp, phát triển. Chúng ta đều cần rèn luyện cho mình phẩm chất tốt đẹp để có thể đóng góp, cống hiến và trao đi tình cảm chân thành, nồng hậu ở đời.