Học tập qua loa đối phó, không học thật sự gây ra rất nhiều tác hại. Việc chúng ta học tập không nghiêm túc khiến ta không có được tri thức thật sự. Bên cạnh đó, học qua loa ta sẽ không bao giờ nhận ra giá trị và vẻ đẹp đích thực của việc học. Học đối phó làm kiến thức con người không vững vàng, học trước quên sau, thi xong là quên đi. Chính thái độ học tập hời hợt ấy làm con người thêm chán nản với quá trình học tập và không bao giờ tìm ra, khám phá ra ý nghĩa của việc học. Liệu học vì thầy cô, học vì cha mẹ, học vì điểm thì có bao giờ chúng ta mới thật sự lớn lên, trưởng thành. HIện nay, nhiều học sinh đã và đang lựa đổ lỗi cho hoàn cảnh, lười biếng trong việc học chỉ khiến ta dần chai lì, dần đánh mất đi sự cố gắng, sự mong mỏi khám phá của chúng ta. Đừng bao giờ đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho số lượng bài học khổng lồ để rồi tìm các con đường chẳng đẹp để đi vì bảng điểm đẹp. Còn đối phó với việc học thì chúng ta mãi mãi sẽ dùng sự đối phó ấy với đời. Liệu khi ra đời, sự đối phó ấy có làm ta lớn lên và thành công hay không? Chúng ta hãy sớm nhận thức để biết được rằng đâu mới là giá trị của học thật sự.