Văn bản Sống chết mặc bay đã khắc họa một cách chân thật cuộc sống khốn khổ của người nông dân trong xã hội xưa dưới tay những tên quan vô trách nhiệm. Qua ngòi bút sống động của tác giả Phạm Duy Tốn đã phản ánh và bày tỏ niềm cảm thương trước cảnh "nghìn sầu muôn thảm" của nhân dân do thiên tai và cũng do thái đọ vô trách nhiệm của kẻ cầm quyền gây nên. Đọc văn bản, ai lại không thấy xót xa thay cho những người dân đang rơi vào một hoàn cảnh rất khổ sở, éo le? Buồn thay, họ lại gặp phải những tên quan vô trách nhiệm, chỉ biết mình không biết người, bỏ mặc đám con đỏ của mình đang gặp tai họa. Bởi vậy, họ chỉ biết dựa vào sức người yếu đuối để chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Những người dân thảm thương chỉ biết gồng mình để mặc cả tính mạng nhỏ bé với mẹ thiên nhiên. Và khi đã quá tuyệt vọng, họ cũng đâu biết bám víu, trông cậy vào đâu khi những tên quan ăn chơi sa đọa vẫn đang say đăm trong ván bài. Cuối cùng, người chịu hết những đau thương, mất mát đó là những người dân vô tội. Cuộc sống xem chừng khốn khổ biết bao!