Mẹ thiên nhiên nổi giận đã gây ra lũ lụt kinh hoàng cho miền Trung nước ta. Khi theo dõi trên tivi, báo đài, em không khỏi xót xa khi thấy dòng nước cuốn phăng nhà cửa, người dân rơi vào cảnh thảm thương. Vừa hay, ở trường em có phát động phong trào "lá lành đùm lá rách" để ủng hộ người dân miền Trung . Mới đầu, em cũng loay hoay không biết nên ủng hộ thế nào. Cuối cùng, em đã gom hết những quyển truyện em đã đọc, đóng gói cẩn thận vào một thùng giấy. Mặc dù đó đều là những quyển truyện em rất thích, nhưng em luôn tâm niệm "một nắm khi đói bằng một gói khi no". Em hi vọng món quà nhỏ này sẽ giúp ích cho các bạn. Không những thế, em còn đập con lợn tiết kiệm của mình để ủng hộ vào quỹ cứu trợ miền Trung. Những đóng góp của em vẫn chỉ là những việc làm bé nhỏ. Vì vậy, em hi vọng mọi người sẽ luôn quan tâm tới những hoàn cảnh khó khăn. Hi vọng miền Trung nước ta và mọi miền trên trái đất sẽ không phải oằn mình đương đầu với bất cứ thiên tai nào nữa.