Tổ trinh sát mặt đường gồm 3 cô gái trẻ trung, dũng cảm: Nho, chị Thao và Phương Định. Tuy mỗi người 1 nét cá tính riêng nhưng ở họ rất gắn bó trong tình cảm đồng chí, đồng đội. Người đọc thực sự cảm động trước những quan tâm, chăm sóc, luôn có ý nghĩ tốt về nhau của họ. Khi Nho bị thương, PĐ đã rửa, băng bó, tiêm và chăm sóc Nho rất ân cần, chu đáo và giúp Nho hoát khỏi cơn nguy kịch. Động viên chị Thao bằng cả thình thương. Tình đ/c đđ của họ đc thử thách bằng bom đạn nên thiêng liêng,thắm thiết. Phải chăng tình yêu của họ giành cho nhau đã đủ dịu đi những đau thương, mất mát , là nguồn sức mạnh để họ chiến đấu. Tình đồng chí, đồng đội của cô cũng thật cảm động biết bao!
Đoạn văn quy nạp: câu chốt nằm cuối đoạn