Trả lời :
Trong tất cả các thành viên trong gia đình của em thì em thích nhất là phòng ngủ. Phòng ngủ chính là nơi học tập và là nơi em ngủ nữa. Từ năm cấp 1, cấp 2, cấp 3 em đã ở trong căn phòng này suốt. Đêm đêm khi không còn ai thức trong gia đình thì nó mãi mãi ở cùng với em suốt đêm,và cùng với em suốt ngày. Và khi ở trong phòng ngủ thì em không cảm thấy sợ hãi gì cả bởi em coi nó là người bạn thân thiết nhất của em. Không chỉ vậy, nó còn là nơi ngủ của em nữa. Khi học bài xong lên giường đắp chăn đi ngủ ủ em cảm thấy như có một người khi ôm em trong lòng vậy. Không ai khác đó là chiếc phòng ngủ thân yêu của em. Em rất yêu quý chiếc phòng ngủ của em và em coi nó như người bạn không thể thiếu của em vậy