Trời mới chớm sáng, chú gà trống nhảy phóc lên đống rơm, cất tiếng kêu : Ò...ó....o.... đánh thức mọi người dậy. Các bác nông dân dắt trâu ra đồng, tiếng trâu bước chân " bịch....bịch...." vang mãi cho đến tận đồng. Nhà nào cũng bắt đầu có tiếng động. Làn khói sớm ban mai lơ lửng lên tận trời xanh. Trên cành cây, bầy chim hót líu lo, chào đón ngày mới tốt đẹp. Ông mặt trời vừa tỉnh giấc, tỏa những tia nắng vàng nhạt. Một màu vàng của nắng chiếu lên mái nhà, xuống sân vườn,.... Các quán hàng đã mở từ lâu, khách khứa ra vào đông nghịt. Người mua kẻ bán, ồn ào, đông vui, tấp nập như một phiên chợ. Trẻ con trong xóm đeo cặp lên vai, tung tăng đạp xe tới trường. Hàng cây xanh hai bên đường khẽ lay động. Mấy chiếc lá già bay bay trong gió. Người và xe đi lại nhộn nhịp
Mặt trời đã lên cao tự lúc nào. Ánh nắng bây giờ không phải là màu vàng nhạt nữa mà là một màu vàng tươi rực rỡ. Ngoài đường, vẫn có xe cộ qua lại nhưng ít hơn. Người lớn và trẻ nhỏ đều đi làm đi học cả rồi. Con chó Đốm nhà em ngồi trước sân, buồn thiu chờ cả nhà em về.