"Mỗi ngày đến trường là một niềm vui".Thật vậy ,tôi cũng rất vui khi mỗi ngày đều được đi trên con đuowngf làng dẫn tới cách cổng tri thức kia.Con đường tuy ngắn ngủi nhưng nếu bạn đi chậm lại sẽ thấy mọi thứ trông thật ý nghĩa hơn .Dọc theo con đuonwgf nhỏ là hai rặng cây bên đường ,um tùm luôn tỏa bóng mát xung quanh.Cùng với đó là cách đồng dài bát ngát thoang thoảng hương lúa chín khiến tôi thoải mái hơn khi đến trường .Không chỉ có quang cáchr ,thời tiết yên bình mà đường đến trường còn có một điều đặc biệt khác mà ko phải con đuownfg nào cũng có được đó chínhlà sự vui tươi hồn nhiên của trẻ thơ,của những cô cậu học trò được cắp sách.Quả là một con đường tuyệt vời!