Mỗi năm đều có 4 mùa : Xuân, Hạ , Thu, Đông. Nhưng em thích nhất lại là mùa xuân. Cứ mỗi khi Tết đến xuân về, cây cối trăm hoa đua nở là lòng em lại vui mừng, hân hoan để đi chúc Tết mọi người. Tối hôm 30, bà nội cùng mấy đứa cháu nhỏ của bà (trong đó có em) lại sang nhà em để xem Táo Quân. Người nào người nấy đều cười rất vui vẻ và sảng khoái.Sáng mùng 1, bầu trời trong xanh, thời tiết ấm áp, tất cả mọi người tập trung ở nhà em, mỗi nhà mang theo một ít quà biếu làm lễ để đi chúc Tết từng nhà người thân một. Điều làm em vui nhất là  khi đến mỗi nhà là em lại được mùng tuổi không nhiều thì ít em cũng có một số tiền để tiết kiệm.Cũng nhờ Tết đến, xuân về mà chị em học Đại học ở trên Hà Nội được trở về quê đón Tết cùng gia đình. Cảm giác lúc gia đình quây quần bên nhau thật ấm áp và hạnh phúc biết bao!