The city has a lot of positive and negative sides, in addition to the negative side that harms people, it also has a positive side. Here , I would like to give my opinion on the positive side of the city .
In the city, we have better study conditions than in the countryside. There are many universities for students here.The people here are also very friendly and the students here study very well. In the city , students have won many national awards .And here, there are many tall buildings and massive houses close together.In the evening, light bulbs are everywhere creating a vibrant city with colors .There are also many amusement parks for children to play in. In some places the road is very clean and airy thanks to the shade of trees on the side of the road.My opinion ends here
Thành phố có rất nhiều mặt tích cực và tiêu cực , ngoài những mặt tiêu cực gây hại cho con người thì bên đó cũng có mặt tích cực . Sau đây , tôi xin đưa ra ý kiến của tôi về mặt tích cực của thành phố . Ở thành phố , chúng ta có điều kiện học tốt hơn ở quê . Có rất nhiều trường đại học cho các sinh viên ở đây . Con người ở đây cũng rất thân thiện và học sinh , sinh viên ở đây học cũng rất tốt . Ở thành phố , các học sinh , sinh viên đã đạt rất nhiều giải thưởng quốc gia . Và ở đây , có rất nhiều nhà cao tầng và những ngôi nhà đồ sộ ở sát nhau . Vào buổi tối , bóng đèn ở khắp nơi tạo ra một thành phố rực rỡ với những màu sắc . Ở đây cũng có rất nhiều công viên giải trí cho trẻ em chơi . Ở một số nơi đường đi rất sạch sẽ và thoáng mát nhờ những bóng cây ở bên đường . ý kiến của tôi đến đây là hết .
Xin hay nhất ạ .Cảm ơn nhìu lắm ><
@Linh