Bài làm
Nhân vật Phương Định trong văn bản Những ngôi sao xa xôi của tác giả Lê Minh Khuê là một cô gái giàu cảm xúc, hay mơ mộng , hôn nhiên , dũng cảm , có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc (1) . Phương Định xuất thân là người con gái Hà Nội và chiến trường , cô có hai bím tóc tương đối dày và dài , có cái cổ cao và đặc biệt cô có ánh mắt xa xăm ; cô sống trong một cái hang dưới chân một cao điểm cách xa đơn vị , sống cùng 2 người đồng đội là Nho và chị Thao (2) . Công việc của Phương Định cũng như tổ trinh sát mặt đường là quan sát địch ném bom , đo khối lượng đất đá cần phải san lấp do bom địch gây ra và phá bom ; công việc này hết sức nguy hiểm vì thường xuyên phải chạy trên cao điểm và máy bay địch có thể ập tới bất cứ lúc nào (3) . Phương Định có một thời học sinh vô tư , hồn nhiên bên người mẹ ở thành phố ; cô hay nhớ tới những kỉ niệm tuổi thơ bên gia đình và thành phố thân yêu của mình (4) . Cô mê hát , thích nhiều bài hát , thích ngồi bó gối mơ màng , cô thích suy nghĩ , ước mơ về tương lai và đón nhận những cơn mưa đá (5) . Cô luôn hiểu , quan tâm , chăm sóc Nho và Thao ; cô yêu mến và cảm phục tất cả những người chiến sĩ mà cô gặp trên trọng điểm ( 6) . Từ đó , ta có thể thấy được Phương Định có vẻ đẹp tâm hồn trong sáng , mộng mơ , hồn nhiên yêu đời và là cô gái luôn quan tâm , yêu mến đồng đội (7). Tác giả Lê Minh Khuê đã thành công luồn ghép miêu tả Phương Định trong một lần phá bom , đó cũng là hình ảnh thể hiện rõ được phẩm chất anh hùng của Phương Định (8) . Truước khi phá bom , cô có chút căng thẳng nhưng cô cảm thấy ánh mắt các anh chiến sĩ dõi theo mình thì cô không sợ nữa , cô không đi khom , cô cứ đoàng hoàng mà bước tới (9) . Khi phá bom , Phương Định cảm thấy lo lắng , rùng mình , cô không hiểu vì sao mình làm quá chậm và cô cảm thấy căng thẳng đến nghẹt thở ; sau một hồi suy nghĩ thì cô vẫn phải hành động , đào đất , bỏ thuốc mìn , châm ngòi , khỏa đất và cuối cùng là chạy về nơi ẩn nấp (10) . Phương Định cũng có nghĩ đến cái chết nhưng cái chết đó là một cái chết rất mờ nhạt , trong đầu cô chỉ nghĩ đến " liệu mìn có nổ , bom có nổ không ?" và " nếu không thì làm thế nào để châm ngòi lần thứ hai " , cuối cùng thì bom cũng nổ ( 11 ) . Như vậy , Phương Định chính là tấm gương anh hùng , dũng cảm để thế hệ thanh niên trẻ học tập và noi theo (12 ).
CHÚC BẠN HỌC TỐT !