Bài thơ Tức cảnh Pác Bó của Hồ chủ tịch đã giúp ta hiểu hơn về hình ảnh người chiến sĩ Cách mạng. Người chiến sĩ không ngại gian khó, thiếu thốn. Ngay từ câu thơ mở đầu "Sáng ra bờ suối, tối vào hang", bạn đọc đã hình dung được đời sống giản dị của người chiến sĩ. Thời gian ở đây tuần hoàn, lặp lại và gắn liền với đời sống bình dị nơi núi rừng. Không chỉ trong đời sống, thức ăn của Người cũng có phần mộc mạc, giản đơn "Cháo bẹ, rau măng vẫn sẵn sàng". Cháo bẹ, rau măng, sản vật của núi rừng cũng là thứ thức ăn gắn bó nhất với người chiến sĩ Cách mạng. Nhưng dường như Người không thấy thiếu thốn, thấy vất vả mà Người rất hào hứng "sẵn sàng". Đó chính là tinh thần Cách mạng vượt lên gian khó, nhọc nhằn. CÔng việc lớn lao - dịch sử Đảng lại được Người tiến hành trong một địa thế đầy chông chênh trên bàn đá. Đó là công việc quan trọng và có ý nghĩa lớn lao. Đep hơn cả là tinh thần "cuộc đơi cách mạng thật là sang". Chữ sang là nhãn tự làm bừng sáng cả câu thơ, cả bài thơ. Người chiến sĩ Cách mạng nhìn cuộc sống gian khổ bằng một thái độ tích cực, lạc quan, bàng niềm tin lớn lao. Ta vô cùng thêm khâm phục chân dung tinh thần của Bác và thêm thấu hiểu, yêu quý hình ảnh Người chiến sĩ Cách mạng.
Câu phủ định gạch chân