Câu chuyện về cô gái không trả lời được đáp án về En Nino cũng như thức rau để nấu canh cua để lại trong ta nhiều suy nghĩ. Sự phản ứng của mọi người là điều không khó để dự đoán. Nhưng theo em, thay vì chỉ trích thì con người nên có cái nhìn bao dung hơn. Có thể rau đay để nấu canh cua là kiến thức quen thuộc với nhiều người. Nhưng với một kĩ sư thì lai không biết, nghĩ thế sẽ khiên ta chỉ còn định kiến và đặt điều về người chơi trogn chương trình. Sao ta không rộng lòng hơn để nghĩ có thể đó là văn hóa vùng miền và quê hương của cô ấy không dùng rau đay để nấu món ăn đó. Hay như có thể En Nino không phải ai cũng biết. Được tham gia chơi ,vượt qua nhiều đối thủ khác, cô ấy là người xứng đáng. Ta không nên chỉ nhìn mọi thứ tiêu cực và phủ nhận tài năng, công sức của một con người. Đúng thật là "làm tốt đến đâu, không một lời khen, sai lầm một lần, nhắc nhở suốt đời". Mong rằng chúng ta sẽ có cái nhìn bao dung hơn để cuộc đời này đẹp tươi và ý nghĩa.