*Bạn tham khảo :
Chúng ta đều biết rằng thời gian càng trôi thì xã hội, đất nước cũng ngày càng phát triển. Cũng kéo theo đó là nhu cầu của mỗi người cũng ngày một tăng lên, chính vì thế người ta cứ mải chìm đắm trong công việc, trong sự khắc nghiệt của cuộc sống hay tìm kiếm những hạnh phúc xa tầm với . Họ nghĩ rằng như thế sẽ khiến họ hạnh phúc nhưng đôi khi hạnh phúc lại nằm trong một góc nào đó mà họ chỉ không thèm quan tâm đến mà thôi. Vậy hạnh phúc ở đâu ? Nó đang ở trên bầu trời cao kia hay đang lang thang ở một nơi nào đó ? Để rồi một ngày không xa khi chúng ta nhìn lại, rồi để biết được nó đang ở ngay bên cạnh, ngay ở những điều bình dị nhất. Các bạn hãy thử mở rộng lòng mình để rồi các bạn sẽ cảm nhận được những điều bình dị mà ấm áp đó. Cá nhân tôi thấy thì sự ra đời của các bạn đã là sự hạnh phúc lớn lao rồi. Hay đi trên đường bạn gặp phải một bà cụ đang lọm khọm qua đường, một người phụ nữ mang thai đang xách đống đồ nặng,... và nếu bạn có thể giúp họ thì đó chính là sự hạnh phúc bình dị mà bạn nhận được trong tâm hồn. Những điều ý nghĩa luôn xung quanh chúng ta và không đi đâu xa chúng đều xuất phát từ những điều bình dị ấy, chính vì vậy bạn hãy nâng niu trân trọng những gì mình có và hãy biết cảm thông và chia sẻ với mọi người.
@heliphan02