Người mẹ trong văn bản Cổng trường mở ra là một người mẹ rất tinh tế, yêu thương con sâu sắc, hết lòng chăm lo cho con từ giấc ngủ, bữa ăn, đến chuyện lớn lao như học hành,... Người mẹ là người giàu tình cảm, vô cùng yêu thương con, là người thên đặc biệt và giữ gìn tâm hồn con, săn sóc con từng ngày. Tình yêu thương của người mẹ không chỉ thể hiện ở mặt vật chất mà thể hiện cả về hành động, giúp người đọc có thể nhìn ra được tình cảm người mẹ dành cho con. Người mẹ này luôn bên con, đồng hành cùng con, động viên, khích lệ con nhưng cũng để con tự lớn, tự trưởng thành. Mẹ hiều được tầm quan trọng của giáo dục cho thể hệ trẻ, trước ngày khai giảng đó của con, mẹ trằn trọc, lòng tuy khong lo lắng những vẫn rất bồi hồi. Từ những câu văn mà tác giả thể hiện đã giúp bộc lộ thật rõ những tâm tư, cảm xúc người mẹ một cách chân thật, khắc họa những tâm tư, tình cảm không thể nói thành nời vẫn tạo ấn tượng sâu sắc đến người đọc, người nghe.