Việt Nam là nơi có rất nhiều vùng biển đẹp với một hệ sinh thái phong phú và có giá trị về nhiều mặt,đặc biệt là rất giàu tài nguyên thiên nhiên. Mỗi một vùng biển thì sẽ có một vẻ hùng vĩ khác nhau. Nhưng,biển Việt Nam mang một vẻ đẹp hoang sơ,giản dị,mộc mạc nhưng cũng không hề tầm thường. Với những khung cảnh bao la,rộng lớn,tinh khiết mà chri có ở biển nước ta mới có. Những điều giản dị nhất cũng trở nên rất đẹp.Cảnh vật rộng lớn.tráng lệ,nên thơ. Thiên nhiên thì đẹp đẽ,trong sáng,thơ mộng. Những hàng cây dừa xanh mát,những bãi cát vàng,những bãi biển trong xanh,tươi đẹp và những tia nắng dìu dịu của ông mặt trời.Đó là những điều quen thuộc của những biển đảo trên nước ta. Và đặc biệt nhất,là những người dân thân thiện,hiền lành,chất phác, kiên cường và cần mẫn. Họ rất quý khách,quý tất vả mọi người đến nơi đó.Qua đó,cho thấy,biển đảo Việt Nam thật đẹp đẽ,hùng vĩ,tuyệt vời !Chắc chắn ai đến biển đảo chơi,cũng cảm nhận được điều đó và sẽ không bao giờ quên.