Nông thôn là nơi được em biết đến với bao điều kỳ thú . Hồi nhỏ sống với đồng, với sông rồi với bể . Sáng sớm sẽ có những hình ảnh cậu bé chăn trâu , những người nông dân đang chăm sóc những cánh đồng lúa chín. Vài con cò đang thong thả uốn lượn trên bầu trời, cùng với những con bò đang ung dung gặm cỏ . Trưa nắng , sẽ có nhiều tiếng ve sầu ngân vang , tiếng sáo, nghe rất bất tai . Hơn thế nữa, chiều về em luôn bắt gặp những hình ảnh của các bạn bè đồng chan lứa như em đang nô đùa thả diều , chơi những trò chơi nhân gian . Không khí ở đây rất trong lành , và có vẻ lạnh hơn thành thị , nhà cửa thì không đông đúc chật trội , mà nó cứ rải rác , chính vì vậy mà dân số ở đây không nhiều bằng đô thị . Tóm lại , nông thôn của em đang có nhiều đổi mới cùng quá trình đô thị hóa nông thôn đã làm mất đi vẻ đẹp vốn có mà em biết.