Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng có một mái ấm - gia đình. Gia đình là nơi chôn rau cắt rốn ra ta, là nơi có ông bà, cha mẹ, có người thân ruột thịt yêu quý chúng ta. Ở nơi ấy, ta nhận được biết bao sự nâng đỡ của cha mẹ, sự chiều chuộng của ông bà hay sự đùm bọc của anh chị em, và đây cũng chính là thứ tình cảm thiêng liêng nuôi lớn ta từng ngày. Cho đến khi ta trưởng thành, bước ra ngoài xã hội, tình cảm gia đình luôn theo ta, gia đình quê hương vẫn dang rộng cánh tay đón chúng ta trở về sau bao nhiêu mệt mỏi của cuộc đời. Tới lúc ấy, bạn sẽ biết thế nào là trân trọng tiếng mắng mỏ của cha, lời phàn nàn của mẹ, tiếng khóc tru tréo của cậu em,...và thiêng liêng hơn cả là bữa cơm gia đình. Ấy mới là bến đỗ luôn luôn chờ ta, luôn theo mang theo cả trái tim đón đợi ta.
* thành ngữ : in đậm