Hôm nay là cuối tuần, thời tiết ấm áp. Ánh nắng chiếu rọi mọi nơi như sưởi ấm cho người dân sau một đợt rét đậm. Thấy thời tiết đẹp nên mẹ muốn cùng em đi mua một ít quần áo để mặc vào mùa đông cùng đồ gia dụng. Đến chợ Quỳ Hợp, mẹ mua rất nhiều thứ, nào là quần áo, thực phẩm, xoong nồi,....Mua sắm xong, 2 mẹ con em cùng đi đến nhà bà ngoại. Trên đường đi, thấy có quán bán trái cây rất ngon, mẹ muốn mua 1 ít trái cây mang đến biếu bà. Cô bán hàng rất tốt bụng, sau khi mua xong, cô còn cho em mấy trái mận quân. Em rất vui. Em lấy trong túi 1 cây kẹo mút tặng cô. Cô vui vẻ nhận và khen em ngoan. Mẹ và em tạm biệt cô rồi đi đến nhà bà ngoại. Ngày cuối tuần hôm đó thật tuyệt.