Mỗi con người trên Trái Đất này, ai cũng có một nơi để về, nơi để chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Không gì khác, chính là mái ấm gia đình. Để có được một mái ấm như ngày hôm nay, có lẽ gia đình tôi đã xây dựng lên một thứ được gọi là 'tình cảm gia đình'. Đúng vậy, đi đến bất cứ đâu, ở bất cứ khoảnh khắc nào, chúng ta không thể để thiếu nó. Thứ tình cảm đó luôn khiến mọi người luôn tôn trọng và gìn giữ nó đến ngày hôm nay. Tình cảm gia đình bắt nguồn từ những thứ giản dị nhất, từ những người mà chúng ta đã nhìn thấy đầu tiên, không ai khác, chính là mẹ. Mẹ là người sinh chúng ta đầu tiên thì chuyện chúng ta yêu thương mẹ là một chuyện rất bình thường đúng không nào? Mỗi người đều biết chúng ta được sinh ra nhờ mẹ biết chịu đau, chịu khổ để sát cánh cùng con. Nhắc đến một người luôn là trụ vững của gia đình thì không ai ngoài bố. Bố là người đã kiếm tiền kinh tế để nuôi con mặc dù giọt mồ hôi vẫn rơi trên áo bố, bố thà chăm sóc cho mình còn hơn nhìn thấy mình không khoẻ. Họ luôn là người che chở cho chúng ta, cho chúng ta những thứ quý giá nhất. Khi bạn có chuyện buồn, hãy về với gia đình. Khi bạn cảm thấy rất vui, hãy chia sẻ với gia đình. Vì chỉ có họ mới hiểu được cảm giác của con mình, chỉ có họ mới biết mình nên làm gì vào thời điểm này. Ngược lại, chúng ta sẽ là người tôn trọng họ, cho họ những chỗ dựa vững chắc nhất. Tình cảm như thế sẽ dần dần lớn lên và cho bạn rất nhiều điều trong cuộc sống. Tình cảm gia đình giống như một cơn mưa vậy, cứ tới rồi thoáng qua cuộc đời mỗi người, để lại cho hị biết bao nhiều vấn vương. Vì vậy, chúng ta hãy giữ nó, bỡi lẽ nó sẽ giúp bạn thành công và hạnh phúc hơn. Hãy tìm về với gia đình bạn ngay, đừng để mất rồi mới biết mình cần nó.
*Phó từ: in đậm + gạch chân
*Từ nối: gạch chân
*So sánh: in đậm + in nghiêng
*Câu cầu khiến: gạch chân + in nghiêng (từ "hãy" trong câu này cũng là phó từ nha)