Bài làm
Trong một năm có 4 mùa, xuân, hạ, thu, đông. Tôi thích nhất là mùa hạ nóng bức. Mặc dù thời tiết nóng nực nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng vui. Sang mùa hạ chúng tôi được nghỉ hè, vui chơi. Những bông phượng bắt đầu nở rộ. Chúng như những ngọn lửa hồng thắp sáng trên bầu trời. Những cành cây như những bàn tay ấm áp tạo nên bóng mát. Sân trường bây giờ không còn ồn ào, náo nhiệt như trước kia nữa mà thay vào đó là những tiếng ve kêu. Tiếng ve như một bài ca của mùa hè. Bài ca mà năm nào cũng có, năm nào cũng lập lại nhưng không bao giờ tâm hồn con người biết chán. Những làn gió heo may thổi qua nhọn cây làm cho những chiếc lá phượng phất phơ như những tờ giấy trắng được đám học trò thổi nhè nhẹ. Mùa hè thật là kì diệu phải không các bạn? Mặc dù không được gặp bạn bè nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui vì những hoạt động vui chơi khi mình được nghỉ.
Thấy hay cho chị 5* và câu trả lời hay nhất nhé.