Một năm có bốn mùa, thì em yêu thích nhất chính là mùa hè. Mùa hè là mùa mà học sinh được nghỉ hè, được tận hưởng khoảnh khắc đi chơi cùng gia đình,.. Mùa hè thường bắt đầu từ tháng 4 hằng năm, đôi khi sẽ muộn hơn một chút vì đó là biến đổi khí hậu. Khi đó, trời trở nên nóng bức hơn nhiều. Ông mặt trời chiếu những tia nắng ban mai xuống mặt đất. Những ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên từng cành cây, kẽ lá .Cây cối khắp nơi xanh tốt, um tùm như được thay một chiếc áo mới. Học sinh được nghỉ ở nhà, có lúc buồn, có lúc vui. Buồn là khi phải chia tay thầy cô, bạn bè. Vui là đc nghỉ hè, đc vui chơi. Những tia nắng ấm đó cũng hào hứng như chúng em. Mùa hè thật là vui và nhộn nhịp!