Đã bước sang một học kì mới , cũng có nghĩa chúng em được bước xang một trang giấy mới , là trang dấy học kì II . Ở học kì I vừa qua , em có rất nhiều cảm nhận và suy nghĩ của mình muốn bày tỏ ra . Em thấy học kì vừa qua đã cho em biết thêm về nhiều kiến thức và đã biết cách làm quen vói mọi người và môi trường xung quanh em . Bạn bè , thầy cô đã giúp em lỗ lực vươn cao trong học tập và xã hội em phải nói từ cảm ơn họ . Mỗi khi đến trường đối với em cũng như là một ngày vui vì đc gạp mọi người cũng như được gạp trường của em , tuy có hơi vất vả và hơi sai sót trong kì I nhưng ai cũng luôn ủng hộ em . Vậy mà , thời gian trôi qua thật nhanh giờ đã sang kì II em sẽ cố gắng học tập và làm quen với mọi thứ . Em rất thích học kì vùa qua.