Covid 19, câu nói mà hiện giờ rất chi là quen thuộc vì nó mà mọi thứ bị đình trệ từ kinh tế tới học đường. Vì sợ lây lan truyền nhiễm chéo cho nên bộ Giáo dục cho học sinh nghĩ để an toàn cho học sinh, những mầm non tương lai trẻ của đất nước. Trước tình hình ấy chúng ta là những người học sinh phải hiện được sự lòng yêu thương, ý thức của con người trong cộng đồng. Nhưng làm sao để thực được khi chúng ta còn quá nhỏ, không đủ sức. Những câu nói ấy thể hiện bạn không lòng yêu nước. Bạn nói bạn nhỏ không đủ sức, vâng bạn có nhờ ba mẹ bạn chung tay. Nhưng cốt lỗi bạn phải có ý thức việc bạn làm.Việc bạn làm bây giờ chỉ cần giữ cho cơ thể sạch sẽ, rữa tay sạch sẽ, ra đường mang khẩu trang đúng quy định. Việc làm ấy nhỏ lắm, nhưng cần phải có ý thức và việc làm này tuy nhỏ nhưng góp phần đẩy lùi dịch bệnh.Văn mình chỉ tới đây thôi mình mong bạn giữ ý thức góp phần đẩy lùi dịch bệnh đó là cử chỉ yêu nước rồi bạn ạ.