@Meo_
Một ngày nọ, lớp tôi đang đùa giỡn, trò chuyện với nhau. Thì bỗng nhiên, tiếng kẻng trường vang lên báo hiệu giờ học đã đến. Cũng như mọi khi, không khí sôi động, tiếng người, tiếng chim hòa lẫn nhau bất giác chỉ còn lại sự vắng lặng. Ai ai cũng bước đến chỗ ngồi để chuẩn bị cho tiết học này. Thầy bước vào từ từ rồi đưa thêm một bạn học sinh nữa vào. Tất cả đều bất ngờ với bạn này, vì bạn ấy rất xinh nhưng nhìn lạ lắm, hình như chưa từng học ở trong trường này. Học sinh trong lớp đứng lên chào thầy, rồi thầy mới bảo: '' Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn học sinh mới ''. Mặt nào mặt nấy mừng rỡ nhưng gặp hoa đẹp.
*** Miêu tả: Cũng như mọi khi, không khí sôi động, tiếng người, tiếng chim hòa lẫn nhau bất giác chỉ còn lại sự vắng lặng.
*** Biểu cảm: Mặt nào mặt nấy mừng rỡ nhưng gặp hoa đẹp.