Đề bạn ghi chưa rõ đâu nha!
Sau khi đã trêu chị Cốc. Hậu quả không giáng xuống Dế Mèn. Mà người chịu thiệt thoài lại là Dế Choắt. Dế Mén cũng chỉ vì một phúc nông nỗi. Kiêu căng, tự phụ mà đã hại chết dế Choắt. Sự ăn năn hối lỗi của dế mèn là thật lòng. Bởi cũng chỉ vì bản thân mà Dế Choắt phải chết. Dế Mèn ăn năn hối hận tuy thật lòng nhưng cũng đã không còn kịp. Và cũng từ sự ăn năn hối lỗi ấy, Dế Mèn cũng đã cho mình một bản tính mới. Và một bài học cho bản thân.
`\text{Cáo/Olympia}`
văn mik hơi dở, thông cảm. Chúc bạn học tốt!