Mỗi con người chúng ta sinh ra đều có một mái ấm gia đình riêng cho mình . Để giữ mãi tổ ấm ấy, mỗi thành viên phải có trách nhiệm bảo vệ nó , nhất là những người con trong gia đình . Cha mẹ có công sinh dưỡng, tạo ra mái ấm, các anh chị em thì phải có trách nhiệm giữ vững mái ấm đó . Cùng máu mủ, ruột thịt, cùng là cha là mẹ, những người làm anh , chị , em sẽ phải đùm bọc, yêu thương chăm sóc,giúp đỡ lẫn nhau . Nếu một ngày mà cha mẹ mất, mà vẫn muốn giữ sự ấm áp của gia đình thì tất cả phải nuôi dưỡng nhau , bảo vệ nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn .
@Kêm