Dù là bất kì ai trong mỗi người chúng ta cũng đã từng là những đứa trẻ ham chơi . Trong chúng ta chắc hẳn là có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong thời gian học tiểu học .
Vào mấy năm trước , hồi đó em mới chỉ có lớp 3 , em học rất kém môn Văn môn đó quả thật là khó đối với người không thích học văn như em . Thế nên em cảm thấy trong mỗi giờ học văn như là một cơn ác mộng vậy . Và cô giáo của em biết em rất ghét học văn và đã bảo em cuối giờ ở lại để cô hướng dẫn thêm .
Lúc đầu em nghe xong em thấy chán nản và ko thích học , nhưng rồi em cũng ở lại học . Em nghĩ là cô sẽ không hài lòng về lực học của em . Nhưng khi học xg buổi đó em cảm thấy môn văn thật dễ hiểu và ko có gì khó , dần dần rồi thì em lại trở nên thích môn văn hơn, xong buổi đó em rất muốn học thêm nhiều buổi khác nữa .
Cô giáo trong buổi đó rất ân cần và nhẹ nhàng chỉ bảo, rồi từ từ lực học của em trở nên khá hơn rất nhiều .
Em rất vui và khi học cấp 2 em đã được vào đội tuyển văn của trường . Rồi cx trở nên giỏi hơn trong môn đó
Em cảm ơn cô giáo năm ấy đã giúp đỡ em , cảm ơn cô !