MB:
Có lẽ không ai trong chúng ta có thể ngờ đến một dịch bệnh thảm họa sẽ xảy ra trong đời sống. Tên gọi Covid 19, không biết tự bao giờ đã thành nỗi ám ảnh của toàn nhân loại. Hơn bao giờ hết, ta phải học cách thích nghi, khắc phục. Và em cũng đã có cho mình những ngày chống dịch rất đặc biệt trong đại dịch Covid 19 ấy.
KB:
Một ngày chống dịch của em là một ngày của sự sống bình thường, bình dị. Nhưng em tin bình thường, bình dị chống dịch là hoạt động ý nghĩa cho tất cả chúng ta trong ngày này. Em chỉ mong muốn lan tỏa tinh thần, giá trị, việc làm dầu nhỏ nhoi của mình trong đại dịch đến với tất cả mọi người.