*Mở bài gián tiếp:
Hè về rồi, từng ánh nắng vàng rực chiếu xuống sân trường cùng với những tiếng ve rộn rã theo từng nhịp. Còn chúng em thì bận bịu với ki thi học kì sắp tới mà không một chút lơ là. Ánh nắng xuyên qua cửa lớp lọt vào từng chiếc bàn như báo hiệu điều gì đó. Rồi mọi người nhìn ra sân: Cây phượng ở góc phía để xe bây giờ đã nở hoa thành chùm đỏ rực. Báo hiệu cho chúng em mùa hè đã đến.
* Kết bài mở rộng:
Đúng là tiếc thật khi năm sau em không còn học ở đây để ngắm cây phượng già ấy rồi. Nó đã cùng em trải qua bao sóng gió trong thời học sinh và còn chia sẻ cả niềm vui và nỗi buồn nữa. Bây giờ em sẽ khắc sâu những hình ảnh ấy vào tâm trí để sau này đi làm ở đâu đó mà không được gặp lại cây phượng già năm ấy thì sẽ không cần phải hối tiếc. Tạm biệt ngôi trường và cả cây phượng già năm ấy.