MÓN QUÀ CHIẾC CẶP SÁCH
Mở bài: Vào sinh nhật năm 12 tuổi, em đã có một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ, ấm cũng bên gia đình và bạn bè. Em đã nhận được rất nhiều món quà mừng tuổi mới. Mỗi món quà đều chứa đựng rất nhiều tình cảm đáng trân trọng của mọi người. Trong đó, em thích nhất là chiếc cặp sách mà bố đã tặng cho em.
Thân bài: Vậy là chiếc cặp sách này đã gắn bó cùng em hơn một năm rồi. Chiếc cặp đã đồng hành cùng em với biết bao kỉ niệm vui buồn khi đến trường. Vì đó là món quà bố tặng nên em luôn hết sức giữ gìn sao cho sạch đẹp. Em tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng chăm ngona, học giỏi để không phụ lòng mong mỏi và sự kì vọng bố đã dành cho em.