mđ : khi được sinh ra đời ,ai ai cũng sẽ có gia đình của riêng mk ,cũng sẽ được che trở trong vòng tay của cha ,mẹ của mình, chính vì thế tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, cao quý nhất.Tình cảm gia đình là tình cảm thiêng liêng, vô bờ bến của mỗi cá nhân con người, đây là nơi ấm áp chứa đựng tình thương giữa con người với con người với nhau
kđ : Như ta đã biết gia đình chính là nơi vun đắp những tâm hồn. Ai mà có một gia đình trọn vẹn thì hãy giữ chặt lấy nó, nâng niu và xây đắp nó . Mà cho dù mai sau khi bạn có trưởng thành thì tình cảm mà bạn dành cho gia đình và gia đình dành cho bạn sẽ chẳng bao giờ thay đổi mà nó chỉ có thể lớn lên mà thôi