“Xuân xuân ơi xuân đã về
Có nỗi vui nào vui hơn ngày xuân đến”
Mùa đông đang dần qua đi, xuân ngập ngừng về trước cửa. Đất trời, hoa lá, cỏ cây như bừng tươi trong hơi xuân ấm áp. Lòng người cũng dường như xao động biết bao cảm xúc, mong chờ.
Đẹp quá đi mùa xuân ơi! Mỗi độ xuân về, em vẫn thích thú nhất là được lang thang trên đường ngắm nhìn vạn vật đang chuyển mình. Cơn gió lạnh thổi qua, những chiếc lá rập rờn rơi, vài chồi non lú nhú trên cành. Chợt như nghe thấy bước chân của nàng xuân đang về, cũng ngập ngừng e thẹn, rụt rè. Thế nhưng, đủ để lòng người cảm thấy thư thái lạ kì. Yêu sao đất trời vào xuân ấm áp, yêu sao sắc xuân rực rỡ trên từng con đường ngõ phố, yêu sao sắc cây lá xanh tươi, nghìn hoa đua nở, chim chóc véo von ca hát. Em thích nhất là ngắm vẻ đẹp của muôn hoa rực rỡ mỗi độ xuân về. Em yêu sắc mai vàng tươi màu nắng, lung linh xòe cánh đón mừng năm mới dần sang. Em yêu chị hồng nhung đỏ rực kiêu sa, yêu những bông cúc vàng, yêu những chị hoa lan kiều diễm đủ sắc màu. Lòng cũng cảm thấy rạo rực biết bao khi nhìn những chồi non hé nụ trên cành, lộc xanh tươi như những lời chúc phúc. Mùa xuân dần tới, sắc xuân rực rỡ trên những phố phường, cây cỏ, cành lá quấn quít với gió xuân, lòng ai cũng tràn ngập niềm vui sướng trong cảm giác nhẹ nhàng thanh bình lan tỏa. Mùa xuân dặt dìu theo những cánh én chao liệng giữa bầu trời quang đãng, nhà nhà rực rỡ trang hoàng đón tết, đường phố tấp nập đông vui. Người người hớn hở trước cảnh mùa xuân tươi đẹp. Mùa xuân đến, lòng vui như mở hội. Yêu quá mùa xuân ơi! Mùa xuân là mùa của đất trời giao hòa, mùa của hy vọng và ước mơ, mùa của mùa màng no ấm và sum họp. Em nhớ biết bao những ngày tết đến xuân về, các cô các chú đều trở về quê trong niềm vui quây quần bên nhau. Nhớ biết bao những món quà trao tặng và niềm vui được mừng tuổi mới. Em xúng xính trong bộ quần áo mới, tay mân mê những phong bao lì xì đỏ thắm. Lòng vui sướng khôn tả.
Mùa xuân không chỉ mang niềm vui cho riêng em mà cho tất cả mọi người. Xuân đến, hơi xuân ấm áp cho cây cối xanh tươi. Những luống rau nhà nội như căng tràn sức sống, xanh tươi mơn mởn. Chú em cũng mừng vui hớn hở khi những chậu cây đua nhau khoe sắc tỏa hương mang về niềm vui từ những hội chợ hoa ngày tết. Nhà nhà hân hoan trang hoàng, đón xuân sang mang an lành, niềm vui và an khang cho một năm mới.
Ai trong chúng ta chẳng từng một lần thấy rung động trước vẻ đẹp của mùa xuân. Xuân tươi vui từ cái nắng vàng hửng lên, từ cái lá cây xanh biếc, từ chồi non mơn mởn, từ cơn mưa phùn lất phất, từ những loài hoa đua nhau khoe sắc đến màu nâu mỡ màng của đất. Xuân mang niềm vui của sự sống, xuân là sự khởi đầu cho một năm mới tốt đẹp. Yêu lắm mùa xuân ơi