Bạn tham khảo nhé !
Thiên nhiên mang lại cho chúng ta những điều tuyệt vời. Những loài cây, những bông hoa hay kể cả ngọn cỏ cũng góp phần tô đẹp thêm cho bức tranh cuộc sống. Nơi đâu ta cũng có thể thấy được nhiều loài cây khác nhau, đều mang lại một vẻ đẹp riêng biệt không kém. Cây đã gắn bó với biết bao nhiêu thế hệ học sinh trong trường em và không gì khác hơn chính là cây phượng thân quen.
Từ bao giờ rồi nhỉ ? Cây phượng đấy đã gắn bó gằn được 45 năm rồi. Nó cũng chứng kiến biết bao nhiêu kì thi, câu chuyện của từng hệ học sinh trong trường. Nhìn từ cổng trường, cây phượng rất đỗi nổi bật vì nó rất cao và to lớn. Cây cao lắm, cao đến tận tầng 3 của trường. Thân cây khá to, phải đến 2,3 người mới có thể ôm hết thân cây. Rễ cây to, nổi lên như những con rắn khổng lồ. Vỏ cây phượng màu nâu sẫm, nhìn xù xì giống như chiếc áo giáp của một người lính già ra trận vậy. Đặc biệt, là cây phượng có tán lá xòe ra rất to và rộng, có thể che mát cho các em học sinh ngồi. Những cành cây khẳng khiu mọc tua tủa về tứ phía như những bàn tay lớn. Trên những cành cây to ấy, thì có những cành cây nhỏ hơn và mỗi cành nhỏ ấy lại có vô vàn những chiếc lá nhỏ xinh. Lá cây nhỏ, bé xinh xắn. Nhưng để nói thì cây phượng đẹp nhất là qua từng mùa. Mỗi mùa, cây phượng lại mang một vẻ đẹp riêng biệt, đẹp đến lạ kì. Cây qua từng mùa đều dâng tặng cho cuộc sống. Mùa xuân, những chiếc lá bé tí xinh xinh vừa mới mọc nên có một màu xanh non. Lá cây mọc thành từng cụm như đang chưa muốn tỉnh giấc sau một giấc ngủ đông dài. Những chiếc lá nhỏ xinh đấy giống như những cô công chúa nhỏ đang ngủ vậy. Ở ngoài kia những giọt mưa xuân, nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá như đang gọi chúng dậy vậy. Nắng mùa xuân từ tốn, hiền dịu chứ không gay gắt như cái nắng mùa hạ. Lá cây từ từ lung lay theo chiều gió, có vài cái lá rụng bay lửng lơ trên không trung.
Hic mỏi tay quá nên xin phép chụp ảnh, đoạn nào mờ hay không đọc được thì bảo mình nhé ;-; , khá là dài nên bạn có thể bỏ phần không cần thiết hoặc bạn không thích !
Không coppy
Không tham khảo
Và dựa vào dàn bài của cô mình cho
Xin hay nhất !