Người ta có nhiều nơi để đến nhưng chỉ có một nơi để về đó là gia đình. Chính vì thế, gia đình chính là ngôi nhà yêu thương và thiêng liêng nhất trên trái đất cho ta sự bao dung và vị tha, nguồn suối nóng chân thành của yêu thương, vì thế mái ấm gia đình và tình cảm gia đình chính là thứ mà tất cả kho báu trên trái đất không thể nào sánh được.Mẹ là một nơi luôn chờ ta trở về và yêu thương ta hết mực.
Mẹ luôn tha thứ cho chúng ta và yêu thương chúng ta hết mực.Mẹ giúp sinh ra chúng ta, chăm sóc và yêu thương chúng ta.Mẹ hi sinh cho chúng ta quá nhiều và không bao giờ hết.Mẹ luôn bao dung và tha thứ cho chúng ta mỗi khi chúng ta mắc lỗi. Mẹ dành cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất.Mẹ sẽ khen chúng ta mỗi khi được điểm tốt và sẽ an ủi chúng ta mỗi khi được điểm kém.
Chúng ta phải biết quan tâm,yêu thương và báo đáp lại công ơn của mẹ đã dành cho chúng ta .Hẫy trân trọng những ngày mà bạn còn ở bên mẹ nhé.