Tác giả Nam Cao là một nhà văn nổi tiếng,"Lão Hạc "là một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông.Câu chuyện kể về một người nông dân nghèo tên là "Lão Hạc".Lão chỉ có một cậu con trai,vợ mất sớm,nhà nghèo khổ.Đến khi con trai lớn nó đi cưới vợ nhưng không đủ tiền nên đi đến "Đồn điền cao su "để làm kiếm tiền.Anh ta đi chỉ để lại một con chó cho Lão,đặt tên nó là "Cậu Vàng".Lão biết con trai đi xa nên cũng giúp con kiếm tiền nhờ mảnh vườn Lão có.Nhưng khi kiếm đã được nhiều thì Lão lại lăn ra ốm.Sau trận ốm đó đã tiêu hết sạch tiền làm ra,việc nhẹ thì đàn bà tranh trong khi lão lại đang gầy gò.Vì hoàn cảnh quá nghèo đói mà lão phải bán đi người bạn duy nhất của lão, bán đi chỗ dựa tinh thần của lão.Cuối cùng cậu Vàng cũng đã được bán đi với giá năm đồng bạc.Lão đưa gửi hết cho Ông Giáo để sau này chết còn ko phiền đến hàng xóm.Cuối cùng để giữ tấm lòng trong sạch của mình, lão phải ăn bả chó tự tử, chết như một con chó. Cuộc đời lão là một cuộc đời đơn độc, quay quắt trong cái đói nghèo, bị cái đói nghèo đày dạo.Tác giả đã khéo léo khắc họa nhân vật "Lão Hạc" để ta thấy xã hội thực dân nửa phong kiến, dồn đẩy người nông dân tới bước đường cùng bằng tiếng nói đanh thép, nhưng không kém phần chua xót.Với việc diễn tả tâm trung xung quanh tâm trạng của nhân vật Lão Hạc đã giúp ta hiểu thêm tấm lòng của một người cha đáng kính, có nhân cách đáng quý và một sự thực phũ phàng đã phủ đè lên những cuộc đời của những con người đáng thuơng mà lương thiện.